3 mẹ con thương vong sau tiếng nổ đêm mùng 2 tết

(PLO)- Sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện ba mẹ con chị H. bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu.
Ngày 27-1, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đang truy bắt một nghi phạm và điều tra nguyên nhân vụ ba mẹ con thương vong sau tiếng nổ lớn trong đêm mùng 2 tết Nguyên đán.

Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa. Ảnh: B.TRÂM

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 26-1 (tức mùng 2 tết Nguyên đán), người dân thôn Tân Hào (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) nghe vài tiếng nổ phát ra từ nhà chị Võ Thị H. (47 tuổi, trú thôn Tân Hào).

Khi đến nơi, người dân phát hiện chị H. và hai người con đều bị thương nên đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cấp cứu. Tuy nhiên, chị H. đã tử vong. Hai con của chị H. được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Được biết tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được một số vỏ đạn. Hiện nay, cơ quan điều tra đang truy tìm người đàn ông trú cùng thôn Tân Hào để đấu tranh làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.