3 mẹ con lừa ‘chạy án’ bị bắt

(PL)- Sáng 25-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Bình và Nguyễn Viết Cường (anh ruột Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an cũng điều tra mẹ của hai nghi can về hành vi này. Ba mẹ con Bình ngụ huyện Cao Lãnh.

Chiều 23-4, Bình cùng với mẹ đang nhận tiền “chạy án” tại một quán cà phê thì bị công an bắt quả tang. Sau đó, công an bắt khẩn cấp Cường để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu, Bình chung sống như vợ chồng với con gái của bà Nguyễn Thị L. (47 tuổi, ngụ xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, Kiên Giang). Cô vợ của Bình liên quan đến một vụ án ma túy, bị tạm giữ. Bình bàn với anh lừa mẹ vợ là cần 40 triệu đồng để lo không bị ở tù. Tin tưởng, bà L. nhờ Bình giúp đỡ và đưa trước số tiền 10 triệu đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo, Bình còn bị điều tra về hành vi tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.