3 mẹ con kêu cứu trong căn nhà cháy

(PLO)- Cảnh sát đập tường, đưa các nạn nhân bị bỏng nặng tới bệnh viện.

Khoảng 7 giờ sáng 16-4, căn nhà 154/59 Âu Cơ (phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai) bỗng nhiên phát hỏa. Lửa bùng phát nhanh, khói bao trùm cả khu vực.

Các nạn nhân trong căn nhà được giải cứu kịp thời.

Khi vụ việc xảy ra, chị Đinh Thị Bích Thủy (39 tuổi, là giáo viên) và hai con NTHM (14 tuổi), NVĐ (chín tuổi) đang ngủ trong nhà.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã điều ba xe cùng 30 cán bộ, chiến sĩ xuống dập lửa. Do nhà không có lối thoát hiểm, tường rào khung sắt kín phía trước hiên và khóa cổng nên lực lượng chức năng phải phá một bức tường bên hông nhà để đưa ba mẹ con chị Thủy đang hốt hoảng kêu cứu thoát ra ngoài.

Khoảng 30 phút sau, lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Các nạn nhân đều bị bỏng nặng, phải đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Gia Lai.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.