3 anh em ruột chết đuối thương tâm

 (PLO)- Ngày 18-5, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết vừa xảy ra vụ chết đuối vô cùng thương tâm của ba anh em ruột và đều là học sinh của Trường Tiểu học Suối Kiết, Tánh Linh.

Trước đó, vào chiều 17-5, sau khi đi học về em Lâm Văn Quang (10 tuổi) cùng hai em ruột là Lâm Thị Huyền (8 tuổi) và Lâm Văn Huy (6 tuổi) rủ nhau ra hồ nước cách nhà khoảng 200 m để tắm.

Mẹ các em là chị Nguyễn Thị Hằng (28 tuổi) ôm đứa con út 2 tuổi đi mót hạt điều về không thấy con đi tìm khắp xóm nhưng không thấy.

Khi mọi người trong xóm tỏa đi tìm kiếm thì phát hiện quần áo, dép của ba em để trên bờ hồ. Thi thể của ba anh em ruột xấu số được mọi người vớt lên trong đau đớn tận cùng của người thân và gia đình.

Căn chòi rách nát trống trước trống sau. Không có chỗ để thi thể các em nên gia đình phải tổ chức mai táng ở nhà người thân. 

Do đi làm thuê tận Lâm Đồng nên khi ba đứa con gặp nạn, người cha là anh Lâm Quang Sĩ (31 tuổi) đến sáng 18-5 mới về đến nhà.

Gọi là nhà chứ thật ra đó chỉ là một cái chòi rách nát, hở trước trống sau, tường làm bằng giấy dầu, nền đất, thậm chí không có bếp phải nấu ăn bên ngoài. Thi thể ba đứa trẻ xấu số phải để nhờ ở nhà người thân.

Do gia đình các em quá nghèo nên được giáo xứ gần đó hỗ trợ ba chiếc quan tài để mai táng. Theo các thầy giáo Trường Tiểu học Suối Kiết nơi ba em theo học, cả ba em đều có học lực khá, rất ngoan ngoãn. Trước đây khi thấy không thấy các em đi học nhưng không có sách vở, thư viện nhà trường đã cho mượn sách, còn các thầy cô giáo cũng bỏ tiền túi mua vở, bút cho các em học. Khi nghe cả ba em gặp nạn cả Trường Tiểu học Suối Kiết đều bàng hoàng, xót thương.

Mọi sự hỗ trợ cho hoàn cảnh đáng thương này xin gởi về tài khoản 4814205109935 Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Tánh Linh (Bình Thuận), chủ tài khoản cô Hồ Thị Thanh Giang, thủ quỹ Trường Tiểu học Suối Kiết, Tánh Linh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.