25 người dương tính với ma tuý trong quán karaoke Kingdom

(PLO)- Đưa về trụ sở làm việc, công an tiến hành kiểm tra nhanh xác định 25 người dương tính với chất ma tuý.

Trưa 12-1, Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 25 người dương tính với ma tuý trong quán karaoke Kingdom (phường Cẩm Hà, TP Hội An).

Rạng sáng 11-1, Công an xã Cẩm Hà tuần tra đêm, phát hiện quán karaoke Kingdom hoạt động bất chấp lệnh cấm để phòng chống dịch COVID-19.

Công an phát hiện 25 người dương tính với chất ma tuý trong quán karaoke Kingdom. Ảnh: CA

Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện tại ba phòng trong quán có nhiều khách đang sử dụng dịch vụ, có biểu hiện đã sử dụng chất kích thích.

Tiếp nhận thông tin từ Công an xã Cẩm Hà, Công an TP Hội An đã cử lực lượng phối hợp, đưa về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra nhanh, công an xác định 25 người có kết quả dương tính với chất ma tuý.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hội An tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.