200 cảnh sát ập vào sới bạc có nhiều 'quý bà'

(PLO)- 200 cảnh sát được huy động để triệt phá sới bạc “khủng”, qua đó bắt giữ hơn 50 người.

Ngày 21-11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa triệt phá một sới bạc có quy mô “khủng” trên địa bàn.

Nhóm đánh bạc bị công an bắt quả tang, trong đó có nhiều phụ nữ.

Theo đó, vào 23 giờ 45 đêm qua, hơn 200 chiến sĩ cảnh sát của Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an huyện Vĩnh Tường được huy động ập vào sới bạc tại xã Đại Đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, công an đã bắt giữ hơn 50 người, trong đó 15 người là phụ nữ. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 700 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc.

Theo công an, đây là một sới bạc hoạt động vô cùng tinh vi. Chủ sới xây hầm kiên cố giống như lô cốt để tổ chức đánh bạc, bên ngoài hàng rào cắm đinh và bố trí camera an ninh xung quanh…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.