20 côn đồ xông vào bệnh viện truy sát bệnh nhân

(PLO)- Các đối tượng khống chế bảo vệ và bác sĩ, số còn lại cầm dao lao đến chém tới tấp vào người bệnh nhân.

Chiều ngày 7-5,  sau hơn 10 tiếng xảy ra vụ côn đồ xông vào BV Đại học y chém bệnh nhân kinh hoàng, nhiều người tại đây vẫn chưa hết hoảng sợ.

Anh B.V.T, người nhà của một bệnh nhân nằm tại Phòng cấp cứu – Khoa Ngoại, cũng là nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc, cho biết vụ đâm chém diễn ra vô cùng dã man.

Khoa cấp cứu, BV Đại học Y, nơi xảy ra vụ đâm chém kinh hoàng

Theo đó,  khoảng 3 giờ sáng, ba thanh niên đưa một người bị thương, mặt chảy nhiều máu vào phòng cấp cứu. Sau khi được các bác sỹ sơ cứu và lau rửa vết thương, nam thanh niên tiếp tục nằm tại phòng để theo dõi.

Lúc này, hai trong số ba người bạn của bệnh nhân lên taxi về.

Đến khoảng gần 4 giờ sáng, một nhóm thanh niên khoảng 20 người mang theo hung khí bất ngờ xuất hiện và xông tới cửa phòng cấp cứu. Nhóm đối tượng quát hỏi người bạn còn lại của bệnh nhân “thằng đấy nằm đâu?”, khiến người này sợ hãi rồi bỏ chạy.

Tiếp đó, các đối tượng xông vào phòng tìm kiếm. Thấy bảo vệ rút điện thoại định bấm máy gọi, một đối tượng lập tức lại gần ngăn cản. Các bác sỹ có mặt tại hiện trường cũng phải đứng yên, không ai dám hành động vì nhóm này rất hung hãn.

Nhiều nhân chứng tại BV vẫn chưa hết hoảng sợ khi kể lại sự việc

Ba người trong số này cầm theo dao, kiếm giật cửa, vào từng giường bệnh để tìm nam thanh niên vừa mới nhập viện. Phát hiện đối phương, chúng lao tới đâm chém liên tiếp. Chỉ đến khi nạn nhân bất động, cả nhóm mới chịu rời đi.

Ngay lập tức, hàng chục bác sĩ lao tới cấp cứu cho nạn nhân.

Thông tin thêm về vụ việc, một bác sỹ (đề nghị không nêu tên) của BV Đại học Y cho biết nạn nhân bị c đâm, chém nhiều nhát trên người. Hiện tại, người này đã qua cơn nguy kịch và đang phải nằm ở phòng cách ly. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, BV được cơ quan công an yêu không cung cấp thông tin gì thêm.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 7-5, một nhóm đối tượng cầm theo hung khí xông vào BV Đại học Y đâm chém một nam thanh niên vừa được cấp cứu tại đây. Hậu quả khiến người này nguy kịch tới tính mạng và được phía BV nỗ lực cấp cấp ngay sau đó. Sự việc nhanh chóng được trình báo tới công an sở tại.

Nhận được thông tin, Công an quận Đống  Đa (Hà Nội) cũng các đơn vị liên quan lập tức có mặt tại hiện trường. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.