2 xe khách tông nhau trên quốc lộ, 14 người thương vong

(PLO)- Hai xe khách 16 chỗ tông nhau khiến 1 người chết, 13 người bị thương ở Kon Tum.

Chiều nay (30-6), tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, cho biết trên quốc lộ 14, đoạn chạy qua xã Đắk Hrinh, huyện Đắk Hà đã xảy ra vụ hai xe khách 16 chỗ tông nhau khiến 1 người chết, 13 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 12g trưa nay, tại Km 1522, quốc lộ 14, đoạn qua xã Đắk Hrinh.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, xe khách BKS 82B-002.45 chạy hướng từ huyện Đắk Tô về TP. Kon Tum thì tông trực diện vào xe khách 82B – 002.23 chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến hai xe bị biến dạng, hư hỏng nặng. Đã có 1 người chết và 13 người bị thương nặng. Danh tính nạn nhân tử vong chưa được xác định.

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng cùng người dân đưa nạn nhân bị thương vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu. Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.