2 vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa kín ở quận 7

(PLO)- Phá cửa vào trong căn nhà trong hẻm ở đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) lực lượng chức năng cùng người nhà phát hiện hai vợ chồng tử vong, người con gái ngất xỉu.
Đến đầu giờ chiều ngày 23-2, lực lượng chức năng quận 7 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng sống tại căn nhà trong hẻm ở đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM).

Người dân phát hiện hai vợ chồng tử vong riêng người con được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Phan Hoàng Th. (SN 1963) và Phạm Thị L. (SN 1961) riêng người con gái Ph. Ng. Ng. (17 tuổi, hiện học lớp 11) có biểu hiện ngộ độc khí được đưa đi cấp cứu.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhân viên bảo vệ tại công ty bảo vệ nơi ông Th. đang làm việc không thấy người đàn ông tới làm việc như lệ thường nên tới nhà kiểm tra.
Tuy nhiên khi tới nơi, thấy căn nhà khóa cửa bên trong nên người này ra về. Sau đó, công ty bảo vệ nhiều lần liên lạc với ông Th. không thành nên cử thêm một người khác tới nhà để liên hệ, xác minh lý do.

Nhiều người dân theo dõi vụ việc.

“Khi tới nhà thì cửa khóa trong, chúng tôi gọi điện thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong nhà. Nghi có chuyện chẳng lành nên một số người đã gọi điện cho lực lượng chức năng cùng người con của ông Th. tới. Mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện hai vợ chồng ông Th. đã tắt thở, người con gái đang học lớp 11 ngất xỉu. Cả 3 người đều nằm trên gác” – một nhân viên công ty bảo vệ nơi nạn nhân làm việc cho biết.

Lực lượng chức năng quận 7 nhanh chóng có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Nhiều người dân khu vực đến hiện trường theo dõi vụ việc.

Công an thu một số viên than tổ ong tại hiện trường để phục vụ điều tra.

Tại hiện trường, công an có thu giữ một số viên than tổ ong để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân, ông Th. Làm bảo vệ, vợ bán hàng. Cả hai vợ chồng sống ở căn nhà trong con hẻm đường Nguyễn Văn Linh nhiều năm nay. “Vợ ông Th. C thường nấu rượu bằng than tổ ong, có thể do nhà kín cửa trong khi để bếp than cháy nên bị ngộ độc khí” – một nguồn tin cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.