2 vợ chồng thương vong vì gã hàng xóm ghen tuông vô cớ

(PLO)- Thấy chồng bị hàng xóm đánh thương tích nên người vợ nhảy vào can ngăn thì bị đâm tử vong. 

Ngày 19-7, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Đỗ Văn Nhỏ (58 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 16-7, do Nhỏ nghi ngờ ông NHK (50 tuổi, hàng xóm) có quan hệ bất chính với vợ của mình nên Nhỏ đi tìm ông K. Hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Hung khí gây án.

Đỗ Văn Nhỏ

Nhỏ chạy đến hàng rào của người dân lấy một cây mác và một cây chĩa đã chuẩn bị sẵn quay lại đâm ông K. bị thương nặng. Lúc này, bà TTH (vợ ông K.) xông vào can ngăn thì bị Nhỏ đâm một nhát trúng ngực tử vong.

Ông K. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng người nhiều thương tích.

 Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.