2 vợ chồng già treo cổ chết trong nhà thờ

(PLO)- Chiều 25-5, lãnh đạo UBND xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra hai cái chết thương tâm của cặp vợ chồng già.

Theo đó, trưa ngày 24-5, người dân phát hiện vợ chồng ông Nguyễn Tấn Đ. (63 tuổi) và bà Nguyễn Thị S. (60 tuổi) trú tại thôn Trà Đông (xã Duy Vinh) chết trong tư thế treo cổ tại nhà thờ.

Trầm cảm đang trở thành nỗi ám ảnh của xã hội hiện đại. Ảnh minh hoạ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường khám nghiệm và sau đó bàn giao thi thể cho người thân lo hậu sự.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai vợ chồng này có thể do trầm cảm sau cái chết của con trai. Hai vợ chồng ông Đ. và bà S. có bốn người con. Nhưng cách đây hai tuần, một trong số bốn người con của hai vợ chồng đã treo cổ tự tử tại nhà riêng. Nguyên nhân được xác định có thể là do trầm cảm. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.