2 vợ chồng bị xe tải cuốn vào gầm ở Bình Chánh

(PLO)- Người vợ không may bị xe cán tử vong tại chỗ còn người chồng bị đa chấn thương.
Chiều 4-1, một xe tải nặng lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM đi Long An.
Khi gần đến giao lộ đường Nguyễn Hữu Trí (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì xe này va chạm với xe máy biển số Long An có hai vợ chồng khoảng 40 tuổi ngồi trên đang đi cùng chiều.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn. Ảnh: H.TÂM

Cú va chạm khiến hai vợ chồng cùng phương tiện ngã ra đường bị xe tải cuốn vào gầm kéo lê nhiều mét.

Người vợ không may bị xe cán tử vong tại chỗ còn người chồng bị đa chấn thương, gãy tay. Sự cố trên khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Ảnh: H.TÂM

Công an huyện Bình Chánh sau đó có mặt xử lý, đưa hai phương tiện về trụ sở tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Sau khoảng hai giờ đồng hồ, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.