2 vợ chồng bị container cán thương vong

(PLO)- Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 29-12, trên quốc lộ 13 (đoạn qua phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Vũ Hội.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi đi xe máy trên quốc lộ 13 theo hướng từ TP Thủ Dầu Một về thị xã Bến Cát. Khi đến đoạn trước Thư viện tỉnh Bình Dương (phường Hiệp Thành) thì bị container biển kiểm soát 51C-263.25 chạy cùng chiều phía sau tông trúng.

Cú va chạm khiến hai vợ chồng cùng xe ngã xuống đường bị bánh xe cán qua. Sự việc khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe máy bẹp dúm dưới gầm, nhiều đồ dùng và dép của nạn nhân rơi trên mặt đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.