2 triệu lít xăng giả đã bán cho khách hàng dùng

(PLO)- Khi chiếc xe bồn chở 40.000 lít dung môi từ TP Cần Thơ về huyện Diễn Châu (Nghệ An) đổ vào bồn xăng pha 50% xăng 50% dung môi cộng bột tạo màu thành xăng A92, bán cho khách hàng thì bị bắt quả tang.

Ngày 11-10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Nghệ An và Cục A71 Bộ Công an bắt quả tang Công ty TNHH Thanh Ngũ (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang đổ chất dung môi trong xe tẹc vào bồn xăng tại điểm kinh doanh xăng dầu cho khách hàng.

Công an thu giữ tang vật lọ hóa chất tạo màu và các tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, trưa 10-10, Công ty TNHH Thanh Ngũ đang đổ chất dung môi trên xe tẹc 37C-7512 (do anh Ngô Quang Thúc điều khiển) vào bồn xăng thì bị bắt quả tang. Kiểm tra công ty trên, cảnh sát phát hiện hai lọ bột tạo màu, hai bể chứa 10.000 lít xăng A92. Bà Vũ Thị Thanh, chủ doanh nghiệp, thừa nhận ở bể chứa 7.000 lít xăng A92 có pha trộn theo tỉ lệ: 50% xăng A92 + 50% dung môi + chất tạo màu = xăng kém chất lượng.

Số chất dung môi chở trên xe tẹc là 40.000 lít, do ông Ngô Quang Thúc lái xe cho Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục (đóng ở xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu) chở từ TP Cần Thơ về.

Lực lượng chức năng kiểm tra Doanh nghiệp Kiên Lục thì phát hiện hai bể chứa trên 10.000 lít xăng kém chất lượng; một lọ chứa chất bột tạo màu.

Anh Trần Văn Tuấn (con trai ông Trần Văn Kiên - chủ doanh nghiệp Kiên Lục) thừa nhận từ tháng 8-2017 đến nay đã mua 320.000 lít dung môi với giá 10.600 đồng/lít. Trong đó, một nửa đã bán cho Công ty Thanh Ngũ, số còn lại Tuấn đã chỉ đạo pha với xăng A92 với tỉ lệ: 80% xăng A92 + 20% dung môi + bột tạo màu.

Chiếc xe tẹc chở dung môi bị công an bắt giữ.

Theo hóa đơn GTGT xuất bán dung môi của Công ty Xăng dầu Mê Công thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Cần Thơ thì giá dung môi là 10.600 đồng/lít, trong khi đó giá xăng A92 được bán ra thị trường có giá 18.000 đồng/lít.

Lực lượng chức năng xác định số xăng “bẩn” do doanh nghiệp Kiên Lục đã bán ra lên đến 2 triệu lít trong khoảng thời gian từ tháng 8-2017 đến nay.

Theo PC46 Công an tỉnh Nghệ An, mở rộng điều tra chuyên án, doanh nghiệp nói trên bước đầu khai nhận đã bán xăng "bẩn" cho tám đại lý, cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Nghệ An gồm:

1. Cây xăng dầu Dũng Tuyết (xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

2. Cây xăng dầu Quỳnh Thảo (xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

3. Cây xăng dầu Hóa Trị (xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

4. Cây xăng dầu Quang Lĩnh (xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

5. Cây xăng dầu Phượng Từ (xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

6. Cây xăng dầu Hòa Quang (xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

7. Cây xăng dầu Phùng Pha (xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

8. Cây xăng dầu Huấn Thu (xã Nghĩa Lộc, thị xã Thái Hòa, Nghệ An). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.