2 trai làng bị mai phục, 1 người bị dao phóng chết

(PLO)- Hai anh em mang kiếm đi hù dọa thanh niên xã bên thì bị đối phương chờ sẵn bên đường cùng dao, đá... tấn công.

Ngày 5-10, Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết vừa ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai thanh niên cùng trú tại làng Bi, xã Ia Dom là Rơ Châm Nich, Rơ Châm Tương (19 tuổi và 18 tuổi) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tối 30-9, do có mâu thuẫn từ trước nên Trịnh Thái Sơn (20 tuổi) và em trai là Trịnh Chí Dũng (15 tuổi, cùng trú xã Ia Nan) mang dao, kiếm đi xe máy đến nẹt pô, hù dọa nhóm thanh niên làng Bi.

Thấy vậy, Rơ Châm Nich và Rơ Châm Tương cùng năm người khác mang theo dao, núp ở bụi cây ven quốc lộ 19B. Khi Sơn và Dũng đi qua, nhóm này ném đá và phóng dao ra. Sơn bị một lưỡi dao lao trúng đùi.

Dũng vội chở Sơn đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng do mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng hôm sau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.