2 thanh niên chết đuối khi đi bắt cá

(PLO)- Trong khi đi bắt cá trên sông Kôn đoạn chảy qua thị xã An Nhơn (Bình Định), hai thanh niên bị sụp xuống vực nước sâu, chết đuối.

Chiều 28-6, ông Giả Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn (Bình Định), xác nhận vừa xảy ra một vụ đuối nước trên sông Kôn đoạn chảy qua địa phương này, làm hai thanh niên tử nạn.

Thông tin ban đầu cho hay trưa cùng ngày, một nhóm thanh niên đi bắt cá trên sông Kôn. Khi đến đoạn chảy qua thôn Thạnh Danh, xã Nhơn Hậu, một thanh niên bị sụp xuống vực nước sâu. Do không biết bơi nên thanh niên này bị đuối nước. Thấy vậy, một thanh niên trong nhóm nhảy xuống để cứu bạn nhưng cũng bị nước nhấn chìm. Những thanh niên còn lại trên bờ tri hô, kêu người đến cứu.

Khi người dân địa phương chạy đến thì hai thanh niên đã chết đuối. Hai nạn nhân được xác dịnh là TDP (18 tuổi, ngụ phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) và LAD (18 tuổi, ngụ xã Nhơn An, thị xã An Nhơn).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.