2 thanh niên bị điện giật tử vong

(PLO)- Khi sửa máy bơm nước,hai thanh niên bị điện giật, rơi xuống suối tử vong.
Chiều 14-1, Công an xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ điện giật khiến anh Nguyễn Văn C. (SN 1986, trú thôn 7, xã Ea Huar) và Nguyễn Viết Q. (SN 1997, trú thôn Ea Duất, xã Ea Wer, Buôn Đôn) tử vong.

Gia đình đến đưa nạn nhân về lo tang lễ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Công an xã Ea Huar nhận được tin báo của người dân tại khu rẫy thuộc Buôn N’rếch A (xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn) đã xảy ra vụ điện giật khiến hai thanh niên bị rơi xuống suối tử vong. Ngay sau đó công an xã có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc.

Qua điều tra ban đầu thì hai thanh niên trên sửa máy bơm nước ở dưới suối cho một người dân đã bị điện giật (dòng điện ba pha) rồi rơi xuống suối.
Khi vớt hai thanh niên lên bờ thì họ đã tử vong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.