2 tên cướp ngã xe sau khi giật túi du khách ở quận 1

(PLO)- Hai tên cướp giật túi xách của nữ du khách nước ngoài ở quận 1 (TP.HCM) chạy được một quãng thì té xe nên bị người dân khống chế.
 Clip: Hai tên cướp tại cơ quan điều tra

Ngày 2-6, Công an quận 1 tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Thành (29 tuổi) và Nguyễn Thanh Hoàng (35 tuổi, cùng ngụ quận 1) điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Cảnh sát lấy lời khai đối với một trong hai tên cướp giật túi xách của nữ du khách. Ảnh: H.Tâm

Trước đó, ngày 1-6, Thành điều khiển xe máy 59M1-294.50 chở Hoàng lưu thông trên các tuyến đường quận 1 để tìm “con mồi”.

Đến giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành, quận 1) thì phát hiện nữ du khách người Canada cầm túi xách đang đi bộ trên lề đường.

Thành liền áp sát để Hoàng giật phăng chiếc túi rồi tăng ga bỏ chạy.

Tuy nhiên, được khoảng 5 m thì cả hai té xe. Phát hiện sự việc, những người dân xung quanh hô hoán ập tới khống chế cả hai cùng tang vật giao cho công an. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.