2 tài xế taxi chặn đường, đánh nhau trên cầu Kênh Tẻ

(PLO)- Giữa trưa nắng, hai tài xế taxi công nghệ dừng xe giữa cầu Kênh Tẻ (TP.HCM) rồi đánh nhau khiến giao thông ùn tắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai tài xế taxi lao vào đánh nhau tới tấp giữa đường.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào trưa 11-4 trên cầu Kênh Tẻ hướng quận 4 đi quận 7.

Theo nội dung clip, Thời điểm trên cả hai tài xế taxi chặn đầu nhau, dừng xe ngay trên cầu Kênh Tẻ rồi lao vào đánh nhau.

hai-tai-xe-taxi-danh-nhau-tren-cau-kenh-te.jpg
Hai tài xế taxi đánh nhau giữa cầu Kênh Tẻ khiến giao thông ùn tắc. Ảnh: Cắt từ clip

Phát hiện sự việc, nhiều người dân vào can ngăn, tuy nhiên hai nam tài xế vẫn đánh nhau giữa trời trưa nắng.

Hậu quả, một nam tài xế taxi bị thương, chảy máu vùng mặt. Theo người dân, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc hai tài xế tham gia giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.