2 phóng viên bị bắt vì tống tiền ở Nghệ An

(PLO)- Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ PV LP (quê Thanh Hóa, PV của Thời báo DN) và anh QT (quê Hà Tĩnh, xưng là PV Tạp chí TA) khi đang nhận tiền “làm luật”.

Trước đó, ngày 4-12, Tạp chí TA có đăng bài về cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An có làm ngơ trước tập đoàn “xe vua”? Cùng ngày, Thời báo DN có đăng bài "Nghệ An buông lỏng cho xe quá tải".

Nguồn tin cho biết sau khi đăng hai bài báo trên, có người gọi điện thoại đến các đội CSGT và cơ quan chức năng “dọa”, hỏi “có muốn viết như thế nữa không?”. Đồng thời tuyên bố "tôi được phép hoạt động báo chí cả nước chứ không riêng gì địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa…".

Hai PV trên bị bắt khi nhận 10 triệu đồng tiền “làm luật” tại địa bàn huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Sáng 6-12, ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nghệ An, cho biết: “Công an tỉnh Nghệ An chưa có thông báo chính thức về việc bắt hai người này và họ không nằm trong danh sách PV thường trú ở tỉnh Nghệ An”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.