2 ô tô truy đuổi như phim làm chết người

(PLO)- Nhóm thanh niên dùng ô tô truy đuổi một ô tô khác để giải quyết mâu thuẫn, khiến tài xế gặp tai nạn dẫn tới tử vong.

Ngày 13-11, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng khiến một người chết vừa xảy ra trên địa bàn.

Bốn người bị tạm giữ gồm Đặng Văn Thêm (21 tuổi, trú tại Yên Bái), Nguyễn Sinh Mạnh (23 tuổi), Nguyễn Văn Ích (51 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (30 tuổi, cùng trú tại Bắc Giang).

Theo công an, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 11-11, nhóm bốn người trên có hành vi dùng xe ô tô do Mạnh điều khiển đuổi theo xe ô tô khác do anh Nguyễn Văn Bách (32 tuổi, trú tại Bắc Giang) cầm lái. Lúc này, trên xe anh Bách còn có hai người ngồi sau.

Khi đến quốc lộ 37 đoạn qua xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, ô tô của anh Bách va chạm với một xe ô tô khác. Hậu quả khiến anh Bách tử vong, hai người còn lại trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.