2 nhóm thanh niên truy sát bằng 'hàng nóng' trên cầu

(PLO)- Có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau giải quyết tại cầu sông Tiên...

Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đang điều tra vụ việc dùng hàng nóng truy sát ở cầu sông Tiên của huyện này.

Trước đó, vào tối 8-11, do có mâu thuẫn nên Đoàn Ngọc Huy (SN 1995) và Hồ Anh Lin (SN 1987, cùng trú huyện Tiên Phước) thách đố và hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn trên cầu Sông Tiên.

Súng băn đạn bi các đối tượng sử dụng giải quyết nhau được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CSĐT

Huy mang theo một khẩu súng, một cây kiếm đến điểm hẹn, những người đi cùng thanh niên này mang theo hung khí. Lin mang theo một cây súng tự chế, một cây dao; những người đi cùng Lin mang mìn tự chế, hung khí...

Khi gặp nhau, Huy nổ súng trúng chân một người trong nhóm Lin; nhóm bên này cũng nổ mìn rồi xông vào hỗn chiến.

Hai nhóm rượt đuổi nhau đến trung tâm văn hóa huyện thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.