2 nhóm nữ sinh lớp 8 đánh nhau bằng nón bảo hiểm

(PLO)- Khi hai nữ sinh đang đánh nhau, nhiều nữ sinh khác chạy đến lao vào giằng co.
Chiều 8-1, Công an xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết đang xác minh hai nhóm nữ sinh dùng nón bảo hiểm đánh nhau tại khu vực đường vào cảng hàng không Buôn Ma Thuột.
Trước đó, tối 7-1, trên mạng xã hội Facebook xuất clip quay lại cảnh hai nhóm thiếu nữ đánh nhau, trong đó có hai thiếu nữ dùng nón bảo hiểm phang vào đầu đối phương.
Hình ảnh cho thấy lúc đầu chỉ có hai nữ sinh túm tóc đánh nhau. Một lúc sau, xuất hiện nhiều thiếu nữ khác đánh nhau.
Sau khi đăng tải ít phút, chủ tài khoản đã xóa clip nhưng nhiều trang Facebook khác đã kịp tải về,  thu hút hơn 10.000 lượt xem và hàng trăm lượt bình luận gây xôn xao dư luận.
Theo đại diện ban công an xã, hai nhóm thiếu nữ trên là học sinh lớp 8 một trường THCS ở TP Buôn Ma Thuột.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.