2 nhóm côn đồ nổ súng, thanh niên đi ngang qua tử vong

(PLO)- Trong lúc hai nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng súng, nạn nhân đi xe máy ngang qua không may trúng đạn. 

Ngày 11-8, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, cơ quan này đang điều tra vụ án liên quan đến việc một thanh niên tử vong do trúng đạn. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn P. (trú TP Nam Định).

Nam thanh niên tử vong do vô tình trúng đạn. Ảnh minh họa 

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 10-8, tại ngã ba Đặng Xuân Bảng - Vũ Hữu Lợi, thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Nam Phong và phường Cửa Nam.

Thời điểm trên, hai nhóm thanh niên ra khu vực cầu Đò Quan để giải quyết mâu thuẫn, có nổ súng. Cùng lúc, anh P. đi qua khu vực này không may bị trúng đạn và gục ngã ngay trên đường, bên cạnh chiếc xe vẫn đang nổ máy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến phong tỏa, đồng thời khám nghiệm hiện trường và thu giữ một số vỏ đạn và đầu đạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.