2 người tử vong trong 2 tai nạn liên tiếp

(PLO)- Chỉ trong một buổi sáng, hai vụ tai nạn liên tiếp cướp đi sinh mạng 2 người tại TP Hà Giang.

Khoảng 8 giờ 40 sáng 9-3, tại Km7+650 đường Hà Giang đi cửa khẩu Thanh Thủy, đoạn qua xã Phương Độ (TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn thứ nhất

Thời điểm trên, chiếc xe ô tô  ISUZU 23A-017.92 do ông Trần Trung S. (64 tuổi, trú tại TP Hà Giang) điều khiển bất ngờ đâm vào xe máy đang đi ngược chiều do ông Nguyễn Văn N. (50 tuổi) cầm lái.

Hậu quả khiến ông N. tử vong tại chỗ, xe máy và ô tô đều hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn thứ hai

Tiếp đó, khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, một vụ tai nạn khác xảy ra tại ngã ba giao nhau thuộc tổ 12 phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang.

Lúc này, ô tô tải 23C-011.15 do Lục Dung T. (29 tuổi, trú tại Hà Giang) điều khiển bất ngờ tông trúng rồi cán qua người một tài xế xe máy.  Sau khi xảy ra tai nạn, biết nạn nhân tử vong, tài xế xe tải đã ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.