2 người Trung Quốc ở chui cùng trăm thùng nguyên liệu trà sữa

(PLO)- Công an phát hiện hai người Trung Quốc không đăng ký lưu trú và hơn 100 thùng nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc. 

Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hai người Trung Quốc ở trong một căn nhà thuộc phường Hòa Khánh Bắc nhưng không đăng lý lưu trú.

Một nhóm người Trung Quốc lưu trú trái phép bị Công an TP Đà Nẵng phát hiện vào tháng 9 năm nay. Ảnh: HẢI HIẾU

Trước đó, khuya 5-11, công an kiểm tra căn nhà nằm trên đường Phạm Văn Tráng (phường Hòa Khánh Bắc) do ông Võ Sơn làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 105 thùng nguyên liệu dùng để chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ.

Những nguyên vật liệu này nghi ngờ có nguồn gốc nhập từ Trung Quốc. Số hàng này của ông Nguyễn Chiêm Toàn (thuê nhà ông Sơn để làm kho chứa).

Trong quá trình kiểm tra, công an còn phát hiện tại đây có hai người Trung Quốc nhưng không đăng ký lưu trú theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.