2 người Trung Quốc bỏ trốn khi đang cách ly ở Bình Dương

(PLO)- Chưa hết thời gian cách ly tập trung, hai người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã bỏ trốn.

Ngày 20-2, đại diện UBND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết vẫn đang khẩn trương truy tìm hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Theo cơ quan chức năng, hai người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc đang được cách ly tại một cơ sở y tế trên địa bàn TP Dĩ An thì bất ngờ bỏ trốn.

Cả hai người này đều đã cách ly được chín ngày. Xét nghiệm lần 1 cho thấy, cả hai người cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, vẫn chưa hết thời gian cách ly và chưa xét nghiệm đủ số lần theo quy định thì hai người ngày bỏ trốn.

Trước đó, lực lượng chức năng của TP Dĩ An đã phát hiện 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Sau đó, toàn bộ 13 người này đều đã được đưa đi cách ly tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.