2 người tâm thần đâm nhau chết ở bệnh viện

(PL)- Các bệnh nhân này đều có liên quan đến những vụ án tại địa phương.

Chiều 9-5, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (đóng tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai) xác nhận: Sáng cùng ngày tại viện xảy ra một vụ đánh nhau khiến hai bệnh nhân tâm thần bị tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, nhân viên của bệnh viện đưa cháo vào khoa Điều trị bắt buộc (nằm bên trong khuôn viên của viện) cho các bệnh nhân đang điều trị ăn sáng. Trong lúc ăn, hai bệnh nhân tâm thần mâu thuẫn, dẫn đến xô xát và cả hai đã dùng dao bấm tấn công nhau. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, người còn lại chết tại BV Đa khoa Đồng Nai do thương tích quá nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an và VKSND tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Các bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ảnh: T.DŨNG

Theo lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, hai bệnh nhân tử vong là Nguyễn Hải Long (28 tuổi, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Thế Minh (34 tuổi, trú TP.HCM). Hai bệnh nhân này được công an các địa phương đưa đến khám và điều trị do có biểu hiện về tâm thần. Các bệnh nhân này đều có liên quan đến những vụ án tại địa phương. Bệnh nhân Long nhập viện điều trị từ ngày 1-2-2016, còn bệnh nhân Nguyễn Thế Minh nhập viện vào ngày 20-7-2013.

Theo lãnh đạo Viện Pháp y, đây là một tai nạn đáng tiếc. Viện mới được thành lập, đang trong quá trình kiện toàn việc quản lý, chưa có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp nên quản lý các bệnh nhân tâm thần đang còn gặp khó khăn, đặc biệt là quản lý việc các bệnh nhân mang hung khí từ bên ngoài vào. “Sắp tới cơ quan sẽ tăng cường quản lý các bệnh nhân, kiểm tra chặt việc cất giấu hung khí tại nơi điều trị… Hiện công an đang điều tra, khi có kết quả chính thức sẽ xử lý những người liên quan” - lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa nói.

Cưa song sắt bỏ trốn

Cuối năm 2015, ba người đang điều trị tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã cưa song sắt cửa thông gió nằm trên cao 2,5 m. Sau đó họ leo qua tường rào 2 m thoát ra ngoài.

Trong ba người bỏ trốn thì có hai người có hành vi giết người thân, hiếp dâm, người kia trộm cắp… Trong quá trình điều tra, họ có biểu hiện tâm thần nên công an gửi đến điều trị bắt buộc…

Những người vào Viện Pháp y tâm thần đều liên quan pháp luật hình sự, mỗi khi lên cơn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đã từng có nhân viên bị bệnh nhân đâm thấu ngực…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.