2 người phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đi làm đồng

(PLO)- Hai người phụ nữ đi xe máy ra cánh đồng ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thì bị sét đánh tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-7, lãnh đạo UBND xã Phú Sơn (Nho Quan, Ninh Bình) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy một vụ sét đánh, khiến hai phụ nữ tử vong thương tâm.

Theo đó, khoảng hơn 7g sáng cùng ngày, hai phụ nữ (chưa xác định danh tính), ngụ ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan chạy xe máy đi làm qua khu vực Đồng Cóc ở xã Phú Sơn, huyện Nho Quan thì bị tia sét đánh trúng khiến hai phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo UBND xã Phú Sơn, vào thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn xã Phú Sơn xảy ra mưa dông lớn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra sự việc thương tâm trên, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.