2 người nghiện thực hiện 13 vụ đột nhập

(PLO)- Hễ thấy nhà dân sơ hở là Tùng và Trung đột nhập trộm cắp tài sản, đem bán lấy tiền mua ma túy đá.

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa bắt tạm giam Phạm Thanh Tùng (quê Nghệ An) và Nguyễn Mạnh Trung (Đắk Lắk) về tội trộm cắp tài sản.

Theo thông tin điều tra, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 6-2017 đến nay, hai người này đã gây ra 13 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Lạt. Theo đó, cứ thấy nhà dân sơ hở là Tùng, Trung đột nhập trộm cắp. Tài sản lấy được cả hai đem bán lấy tiền mua ma túy đá sử dụng.

Cả Tùng và Trung từng đi cai nghiện bắt buộc. Trong đó, Trung đã có ba tiền án về các tội danh cướp tài sản, trộm cắp tài sản và hai tiền sự. 

 Công an TP Đà Lạt xác định họ còn nhiều đồng phạm và đang mở rộng điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.