2 người đang tháo giàn sắt bị điện giật rơi xuống đất tử vong

(PLO)- Trong lúc tháo giàn sắt, hai người bị điện giật, ngã từ trên xuống đất dẫn đến tử vong.

Sáng 31-7, Công an TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận, vừa xảy ra vụ tai nạn làm hai người bị điện giật, ngã từ trên giàn sắt xuống đất dẫn đến tử vong.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 30-7, tại khối phố Thanh Tây (phường Cẩm Châu, TP Hội An), anh Nguyễn Tấn D. (33 tuổi, ngụ thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, TP Hội An) và anh Nguyễn Văn Th. (26 tuổi, ngụ xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cùng nhau tháo giàn sắt.

Trong lúc tháo dỡ, hai người bị điện giật ngã từ trên giàn sắt xuống đất. Nguyên nhân nghi là do dây máy cắt sắt bị rò rỉ điện. 

Hai người được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an TP hội An đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin, khám nghiệm. Do gia đình không khiếu nại nên thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.