2 người dân bị thương khi bắt cướp giật

(PL)- Ngày 24-9, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho anh Đỗ Quốc Đạt (bảo vệ Khu công nghiệp Vsip (thị xã Thuận An) và anh Vũ Đình Thân (dân quân thường trực) bị thương khi truy bắt kẻ cướp giật.

Gần khuya 20-9, chị Trần Ngọc Hoàng U. báo tin bị Nguyễn Khắc Sơn (quê Nghệ An) cùng đồng phạm giật điện thoại di động trong Khu công nghiệp Vsip. Anh Đạt, anh Thân cùng một số người khác chốt chặn ở các chốt khu công nghiệp. Khi phát hiện nghi phạm, anh Đạt và anh Thân đã truy đuổi khoảng 5 km thì áp sát được xe, tuy nhiên hai kẻ cướp đã dùng chân đạp và dùng mũ bảo hiểm tấn công xe của anh Đạt và anh Thân làm hai xe va vào nhau té ngã.

Cú va chạm mạnh khiến anh Đạt và anh Thân bị thương. Nghi phạm Sơn bị bắt sau đó.

Hiện sức khỏe hai anh Đạt và Thân đã dần hồi phục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.