2 năm bị bắt 'làm vợ' cho 3 người đàn ông Trung Quốc

(PLO)- Sau gần hai năm bị lừa bán sang Trung Quốc, chị BN đã được lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) giải cứu về nước.

Ngày 27-8, PC45 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi được giải cứu về nhà, chị BN (20 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai) đã đến cơ quan công an trình diện và làm đơn tố cáo kẻ đã bán mình sang Trung Quốc.

Nghi can bị tố cáo là một người đàn ông quen của gia đình chị BN. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi được giải cứu, chị BN đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Ảnh: CTV

Theo đơn tố cáo của chị BN, năm 2015 chị nghỉ học ở nhà và không có việc làm ổn định nên một người đàn ông quen của gia đình đến nhà hứa hẹn giúp BN đi xuất khẩu lao động.

Thấy chị N. còn nhỏ, việc sang Trung Quốc làm việc sợ gặp nhiều rủi ro nên gia đình đã từ chối. Thế nhưng người đàn ông vẫn tìm mọi cách liên lạc riêng với chị N. để dụ dỗ. Sau đó, từ những lời đường mật của ông ta, chị N. đã trốn gia đình đi xuất ngoại.

Chị N. được người đàn ông đón xe khách đưa đến khu vực cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi giao cho một phụ nữ tên Hạnh (người Việt Nam, đang sinh sống tại Trung Quốc).

Sau khi tiếp nhận chị N. tại cửa khẩu, bà Hạnh đón xe đưa chị N. đến điểm tập kết là một khu nhà trọ có đông phụ nữ Việt Nam đang sinh sống. Ít ngày sau, bà Hạnh bán chị N. cho một nông dân Trung Quốc để làm vợ. Do không biết tiếng Trung Quốc, suốt ngày chị N. chỉ biết làm lụng và phục vụ nhu cầu tình dục cho người chồng này.

Cam chịu được khoảng ba tháng, chị N. đã tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, cuộc trốn chạy không thành, chị N. bị bà Hạnh bắt về và tiếp tục đem bán cho một người đàn ông khác làm vợ. Tiếp tục chịu cảnh đọa đày nơi xứ người một thời gian, chị N. được một người Việt Nam đang sống và làm ăn ở Trung Quốc giới thiệu làm vợ một người đàn ông khác. Tuy nhiên, cuộc sống của chị N. vẫn là những chuỗi ngày cực khổ nên chị quyết định trốn về nước.

Chị N. đã gọi điện thoại về nhà cầu cứu. Người nhà của chị N. đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình chị N., PC45 Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với C45 để giải cứu nạn nhân.

Qua những cuộc điện thoại gọi lén cho trinh sát PC45, chị N. đã được hướng dẫn tìm cách dụ người chồng đưa đến một đồn công an địa phương gần đó để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Đây là cái cớ để chị N. có cơ hội trình bày với công an việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc và yêu cầu được giải cứu.

Ngoài việc hướng dẫn chị N. tìm cách đến đồn công an địa phương trình báo, C45 đã chủ động liên hệ với Công an Trung Quốc để nhờ hỗ trợ giải thoát nạn nhân.

Từ yêu cầu của Công an Việt Nam, gần một tháng sau Công an Trung Quốc đã xác định được nơi ở của chị N. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an Trung Quốc đã đưa chị N. rời khỏi gia đình nhà chồng và đón xe cho chị N. về đến cửa khẩu Móng Cái vào giữa tháng 8.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.