2 mẹ con trộm ví bị người dân vây bắt

(PLO)- Người mẹ 55 tuổi cùng con trai 36 tuổi đã có  18 tiền án, tiền sự tiếp tục đi trộm cắp bị người dân bắt giữ. 

Ngày 19-3, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Trịnh Kim Tuyết (55 tuổi) và Phạm Văn Dũng (36 tuổi, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo công an, hôm 12-3, Tuyết gọi điện rủ con trai là Dũng đi trộm cắp tài sản. Hai mẹ con di chuyển trên xe máy để đi tìm kiếm "con mồi".

Đến trước số nhà 162 phố Vương Thừa Vũ, hai mẹ con phát hiện một người phụ nữ đang đẩy xe nôi, trên xe có treo một chiếc ví nên đã áp sát và trộm chiếc ví trên.

Gây án xong, Tuyết và Dũng quay xe bỏ chạy, nhưng bị người dân phát hiện nên chặn bắt. Cả hai được bàn giao cho công an xử lý.

Tại cơ quan công an, hai mẹ con khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua kiểm tra, tang vật thu giữ là 36 triệu đồng tiền mặt và một chiếc điện thoại SamSung Notes.

Cũng theo công an, Tuyết từng có 8 tiền án, 2 tiền sự còn Dũng có 2 tiền án, 6 tiền sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.