2 mẹ con thương vong nghi do giật mình vì còi ô tô

(PLO)- Theo thông tin ban đầu, có thể do nam thanh niên chở mẹ đã giật mình vì tiếng còi ô tô nên tông vào cột biển báo giao thông.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào trưa 24-4, trên tuyến QL1A, đoạn qua địa bàn ấp Núi Tung (xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: LK. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian nói trên, anh Đỗ Nguyễn Đông Thảo (ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) điều khiển xe máy chở mẹ là bà Phạm Thị Bích Phượng (50 tuổi) trên quốc lộ 1A, theo hướng Đồng Nai đi Bình Thuận.

Khi đến địa chỉ trên, anh Thảo nghe tiếng còi xe từ phía sau nên hoảng hốt, điều khiển xe loạng choạng va vào trụ biển báo bên đường khiến anh Thảo và bà Phượng té xuống đường.

Cú va chạm mạnh khiến bà Phương tử vong tại chỗ, còn anh Thảo bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng công an thị xã Long Khánh tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.