2 mẹ con đang in tiền giả thì bị công an bắt quả tang

(PLO)- Hai mẹ con ở Đồng Tháp đang in tiền giả mệnh giá 5.000 đồng thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Ngày 19-1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết các lực lượng vừa bắt quả tang hai mẹ con đang in tiền giả.

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình ngày 18-1, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Tháp Mười kiểm tra chỗ ở Đoàn Thị Diệu (49 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, Tháp Mười).

Tại đây công an phát hiện Diệu cùng con trai là Tạ Vũ Linh (28 tuổi) đang làm, tàng trữ tiền giả, mệnh giá 5.000 đồng.

Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ 1.141 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng, 300 tờ tiền chưa thành phẩm cùng nhiều vật dụng khác liên quan.

Công an thông báo ai là bị hại của hai mẹ con Diệu thì đến Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh hoặc cơ quan công an gần nhất trình báo.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.