2 kỹ sư đi tập thể dục gặp con tê tê bên đường

(PLO)- Trên đường đi tập thể dục, hai kỹ sư phát hiện một con tê tê (hay còn gọi là con trút, xuyên sơn giáp) nên đưa về công ty rồi liên hệ với kiểm lâm để bàn giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, cán bộ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã đến trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM) để tiếp nhận con tê tê do hai kỹ sư làm việc tại đây bàn giao.

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận cá thể tê tê Java từ hai kỹ sư Khải (thứ 4 từ trái qua) và Hà (thứ 3 từ trái qua). Ảnh: NT

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận cá thể tê tê Java từ hai kỹ sư Khải (thứ 4 từ trái qua) và Hà (thứ 3 từ trái qua). Ảnh: NT

Trước đó, sáng ngày 25-10, anh Bùi Quang Khải (23 tuổi) và anh Nguyễn Văn Hà (32 tuổi, cùng là kỹ sư tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel) đi tập thể dục trên một số tuyến đường gần công ty.

Khi đến cuối đường C3 (Khu tái định cư 10ha, phường Tân Thới Nhất), cả hai phát hiện một túi lưới cạnh thùng rác, bên trong có con vật lạ nên tò mò tới nhìn. “Ban đầu, tôi thấy nó có vảy, tưởng nhầm là con cá lau kiếng” – anh Khải nói.

Con tê tê có trọng lượng khoảng 4kg, dài chừng 70cm. Ảnh: NT

Con tê tê có trọng lượng khoảng 4kg, dài chừng 70cm. Ảnh: NT

Anh Hà và anh Khải sau đó tiếp tục chạy thể dục rồi trở về. Nhưng suy nghĩ về con vật tội nghiệp nên quay lại đưa chiếc túi lưới về trụ sở công ty.

Sau khi tìm hiểu trên mạng, cả hai biết là tê tê Java, nên trình báo với cơ quan chức năng.

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã đến trụ sở công ty, tiếp nhận cá thể tê tê này. Con vật được xác định là tê tê Java, tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm; nặng khoảng 4kg, dài chừng 70cm.

Con tê tê sau đó được đưa về Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Ảnh: NT

Con tê tê sau đó được đưa về Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Ảnh: NT

“Tôi bàn giao con tê tê với mong muốn bạn ấy được trả về tự nhiên, sống khỏe mạnh” – anh Hà nói và cho biết khá lo lắng vì con tê tê có thể đang bị đói.

Con tê tê sẽ được đưa về Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Theo một cán bộ kiểm lâm, người dân không nên mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã; trường hợp phát hiện hãy báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.