2 kẻ cướp tiệm vàng ở Hải Dương bị khởi tố tội giết người, cướp tài sản

(PLO)- Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bị can, bắt tạm giam với hai nghi can vụ cướp tiệm vàng ở huyện Kim Thành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-6, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam với Lương Văn Đạt, Nguyễn Văn Doanh, hai nghi can gây ra vụ cướp tiệm vàng Đức Nam, xã Hồng Cẩm, huyện Kim Thành và bắn bị thương Trưởng công an xã là con trai chủ tiệm vàng này vào tối 7-6.

Cảnh sát kiểm tra chiếc xe tang vật đối tượng bỏ lại sau khi gây án. Ảnh: CA
Cảnh sát kiểm tra chiếc xe tang vật đối tượng bỏ lại sau khi gây án. Ảnh: CA

Quyết định tố tụng theo tội danh giết người, cướp tài sản được đưa ra sau khi Cơ quan CSĐT thu thập chứng cứ cho thấy có cơ sở chắc chắn về sự liên quan của hai nghi can người huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Trước đó, cả hai đã bị bắt chỉ trong chưa đầy 8 tiếng sau khi gây án, nhưng chỉ bị tạm giữ hình sự để phục vụ việc xác minh vụ việc. Còn vụ án cướp tài sản, giết người đã được Cơ quan CSĐT Hải Dương khởi tố ngày 8-6, chưa đầy một ngày sau khi vụ việc xảy ra.

Như PLO đưa tin, kết quả xác minh ban đầu trên cơ sở dấu vết hiện trường, camera, lời khai của bị hại, nhân chứng và khai nhận của người bị bắt giữ cho thấy Doanh, Đạt đã lên kế hoạch cướp tiệm vàng từ trước.

Sau quá trình điều nghiên, tối 7-6, tiệm vàng Đức Nam trở thành lựa chọn ngẫu nhiên của hai kẻ nghiện ngập với tiền án tiền sự.

Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, sau khi đi qua hai tiệm vàng khác cùng ở huyện Kim Thành, Hải Dương, thấy đông người qua lại, không thuận lợi cho việc cướp, Doanh và Đạt đi xe ngang qua tiệm vàng Đức Nam.

Thấy tiệm vàng này vắng vẻ, cả hai lao xe vào sân rồi một người dùng súng đe dọa, người kia với búa chuẩn bị sẵn đập tủ kính, vơ vét đồ nữ trang màu vàng trưng bày trong tủ...

Cả hai không ngờ con trai chủ tiệm vàng, anh Nguyễn Đăng Ninh, đang ngồi uống nước sau bữa tối cùng gia đình, là sĩ quan công an. Anh Ninh phản ứng quyết liệt lao đến Doanh đang vơ vét vàng cho vào balo mang theo người. Trong lúc anh Ninh níu giữ, vật lộn với Doanh thì bị Đạt bắn trúng hai phát trúng dưới ngực trái và đùi.

Đi ăn cướp rồi bị chống trả quyết liệt, Doanh và Đạt bỏ chạy, để lại ba lô đựng tài sản cướp được cùng xe máy tang vật.

Sáng hôm sau, cả hai bị bắt ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.