2 kẻ cầm đầu ổ nhóm cướp tài sản của học sinh ra đầu thú

Vũ và Dương cùng 6 đối tượng khác đã chặn đường, dùng gậy gỗ đánh và cướp 5 chiếc điện thoại di động của các em học sinh Trường THPT Triệu Thị Trinh (Thanh Hóa). Sau khi bỏ trốn gần 1 tháng sau, 2 kẻ cầm đầu ra đầu thú.

Ngày 20/3, được sự động viên của chính quyền, Công an và gia đình, 2 đối tượng: Lê Văn Vũ, 20 tuổi và Vũ Văn Dương, 19 tuổi, đều ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống cầm đầu ổ nhóm chặn đường cướp, cưỡng đoạt tài sản của các em học sinh đã đến Công an huyện Nông Cống đầu thú...

Trước đó, vào tối 21/2, 2 đối tượng nói trên cùng 6 đối tượng khác đã chặn đường, dùng gậy gỗ đánh và cướp 5 chiếc điện thoại di động của các em học sinh Trường THPT Triệu Thị Trinh. Sau khi gây án hai đối tượng nói trên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

 
Theo Thái Thanh (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.