2 học sinh lớp 8 bị tai nạn thương vong khi đang trên đường đến trường

(PLO)- Hai em học sinh đi xe máy va chạm với ô tô khách khiến một em tử vong tại chỗ và em còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Ngày 21-9, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tuy Đức, Đắk Nông cho biết ngành giáo dục huyện đã cử cán bộ, giáo viên đến thăm hỏi, động viên gia đình hai em học sinh bị tai nạn giao thông, làm một em tử vong tại chỗ.

hien-truong2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, em TKH điều khiển xe máy (loại xe 50cm3) chở em NVT (đều là học sinh lớp 8, trường THCS Đắk Búk So, huyện Tuy Đức) đến trường.

Khi đang lưu thông trên đường ĐH85, theo hướng xã Quảng Trực về xã Đắk Búk So thì va chạm với xe khách mang biển số 48B.007.28 (chưa rõ danh tính tài xế) chở học sinh đi học.

Hậu quả, xe khách cán ngang người, khiến em T tử vong, em H bị thương nặng, được người dân địa phương đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức cấp cứu.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.