2 học sinh chết đuối thương tâm ở hồ Trị An

(PLO)- Một nhóm học sinh ra hồ Trị An nghịch nước, hai cháu trượt chân xuống hồ. 

Ngày 4-5, thông tin từ UBND xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai em học sinh tử vong.

Nạn nhân cháu TĐK (10 tuổi, đang học lớp 4 Trường tiểu học Mã Đà) và Nguyễn NTB. (12 tuổi, học sinh lớp 6). Cả hai em này đều cùng ngụ ấp 1, xã Mã Đà.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào chiều ngày 3-5, hai em cùng nhóm bạn đá bóng, sau đó thì vào khu vực hồ phụ của hồ Trị An (ấp 2, xã Mã Đà) chơi. Tại đây, K. và B. trượt chân xuống khu vực nước sâu. 

Thấy vậy, các bạn còn lại chạy về nhà kêu cứu nhưng khi người lớn ra tới nơi, đưa hai cháu lên bờ chuyển đến trạm y tế gần đó cấp cứu thì cả hai em đã tử vong.

Thời gian gần đây, trên khu vực hồ Trị An liên tục xảy ra nhiều vụ đuối nước nên cơ quan chức năng đã cắm biển báo nguy hiểm. Tuy nhiên do hồ Trị An quá rộng nên những tai nạn đuối nước vẫn xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.