2 em nhỏ trong vụ án mạng sát hại cả gia đình đã qua cơn nguy kịch

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu bệnh viện đa khoa tỉnh tập trung tối đa nhân vật lực, chăm sóc tốt nhất cho 2 em nhỏ trong vụ án mạng xảy ra vào sáng nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-6, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi sức khỏe và hỗ trợ gia đình 2 em nhỏ trong vụ án mạng chấn động xảy ra vào sáng cùng ngày.

vụ án mạng
Bí thư Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hai em nhỏ trong vụ án mạng. Ảnh: TN

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đến giường bệnh của cháu LHNY (6 tuổi) và LHCN (4 tuổi) thăm hỏi sức khỏe, động viên 2 em và gửi lời chia buồn sâu sắc với nỗi đau của gia đình nạn nhân.

Bà Vân yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi huy động tối đa 100% nhân vật lực, thiết bị, chăm sóc tốt nhất, để hai em sớm bình phục trở về nhà.

Các bác sĩ cho biết, em Y bị đâm tổng cộng 9 nhát ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể. Còn em N bị đâm 6 nhát, trong đó có 2 nhát chí mạng thấu ngực, thấu bụng gây thủng phổi, thủng gan...phải trải qua ca phẫu thuật dài.

vu-tham-sat-2.jpeg
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TN

Trưa cùng ngày, bác sĩ Lê Văn Thiều, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau ca phẫu thuật, sức khỏe hai em đã ổn định và tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu.

Theo bác sĩ Thiều, tình trạng em N nặng hơn, bị tổn thương ở vùng mặt, ngực, ổ bụng, nhiều cơ quan như phổi, gan, tụy…Các bác sĩ đã mổ khâu vết thương vàng tạng, dẫn lưu màng phổi.

Hiện tại, 2 em nhỏ đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

vu-tham-sat-2-vo-chong-tu-vong-3.jpeg
Nghi phạm gây án bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CTV

Như PLO thông tin, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày (19-6), tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng xảy ra 1 vụ giết người làm 2 vợ chồng ông LHT (45 tuổi) và bà PTP (42 tuổi) chết tại chỗ.

Hai con của vợ chồng ông T là LHNY (sinh năm 2018) và LHCN (sinh năm 2020) bị đa chấn thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an TP Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng, bắt giữ đối tượng gây án đang ẩn náu tại vườn nhà ông T là Lê Đình Thuyết (57 tuổi, quê quán xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi; nơi cư trú và ở hiện nay xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Lê Đình Thuyết là cháu ruột của cha ông T, có quan hệ anh em chú bác ruột với nạn nhân T.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai giữa gia đình ông T và gia đình ông Thuyết từ trước nên ông Thuyết có ý định báo thù.

Ngày 18-6, ông Thuyết từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn 1 con dao. Đến 21 giờ cùng ngày, ông Thuyết đột nhập vào vườn nhà ông T và ẩn nấp trong vườn chờ đến sáng hôm sau để gây ra vụ án mạng trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.