2 công nhân bị thương nặng do tường đổ sập

(PLO)- Đang tháo dỡ ngôi nhà thì bất ngờ bức tường đổ sập khiến hai công nhân bị thương nặng.

Ngày 15-10, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ sập tường tại một công trình đang tháo dỡ nằm trên đường ĐT743 (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Mảng tường lớn đổ sập đè lên hai công nhân

Theo các nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 12 giờ cùng ngày. Một số công nhân được chủ nhà thuê để tháo dỡ một phần căn nhà, trong phạm vi giải tỏa để mở rộng nâng cấp đường ĐT743.

Trong khi tháo dỡ, bất ngờ bức tường lớn đổ sập, mọi người hô hoán nhau tháo chạy, nhưng hai người đàn ông không chạy kịp, bị bức tường đè lên người. Phát hiện vụ việc, mọi người phải dùng xe nâng để phá bức tường bị sập, mới cứu được hai người đàn ông bị mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài.

Hai nạn nhân nhanh chóng được mọi người chuyển đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.