2 con khóc ngất bên thi thể người mẹ sau tai nạn ở Đà Nẵng

(PLO)- Khi đang đội thúng phân đi bộ trên đường chuẩn bị xuống ruộng rải cho lúa thì người phụ nữ gặp nạn. 

Theo thông tin ban đầu, sáng 2-3, bà Nguyễn Thị Thiên (54 tuổi, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) mang thúng đến tiệm bán vật tư nông nghiệp gần nhà để mua phân đi rải lúa.

Phân văng vương vãi khắp mặt đường. Ảnh: HẢI HIẾU

Mua xong, bà đội thúng lên đầu, đi bộ trên đường tránh phía Nam hầm Hải Vân theo hướng Nam – Bắc để chuẩn bị xuống ruộng. Đúng lúc, một xe khách lao tới, va chạm xảy ra và bà Thiên tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế xe khách rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, hai người con của bà Thiên khóc ngất bên cạnh thi thể mẹ. Hàng xóm bà Thiên cũng không cầm được nước mắt trước sự ra đi bất ngờ của bà.

Lực lượng chức năng huyện Hòa Vang đã đến khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.