2 con chó Pitbull tấn công bà cụ lượm ve chai bất tỉnh

(PLO)- Bà cụ 69 tuổi đang bới rác lượm ve chai thì hai con chó Pitbull bất ngờ tấn công ngã xuống đường...

Ngày 30-10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận một bà cụ bị chó cắn trong tình trạng đa chấn thương với nhiều vết thương ở tay, chân đặc biệt có rất nhiều vết rách trên vai, mặt, tai, cổ.

Nhiều người lao vào khống chế chó cứu bà cụ. Ảnh: NL

Nạn nhân bị choáng, bất tỉnh và được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin xác minh ban đầu, nạn nhân là bà Mạch Thị Tám (69 tuổi, ngụ Xuân An, TP Phan Thiết), hành nghề lượm ve chai.

Trưa ngày 30-10, bà Tám đi bộ trên đường 19-4, Phan Thiết bới bọc rác của các gia đình để ở sát lộ tìm ve chai thì bất ngờ bị hai con chó giống Pitbull của một gia đình gần đó lao ra cắn xé ngã xuống đường.

Rất đông người đã lao vào cứu bà cụ và phải mất gần 10 phút mới có thể tách hai con chó ra và đưa bà cụ đi cấp cứu.

Giống chó Pitbull là loài rất hung hăng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.