2 cô gái đánh nhau, gọi bạn trai và bố đến can thiệp

(PLO) - Do mâu thuẫn, hai cô gái đánh nhau rồi cùng cầu viện bạn trai, bố ruột đến. Một người sau đó bị chém trọng thương. 

Ngày 8-3, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) lấy lời khai Thạch Hà Nhi (20 tuổi, quê Sóc Trăng) về hành vi cố ý gây thương tích. Ngoài ra, công an đang truy tìm Nguyễn Hữu Trọng (22 tuổi, quê Đồng Tháp) để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Trước đó, do có sẵn mâu thuẫn, Nguyễn Thị H. (19 tuổi, quê Cà Mau) và Thạch Thị Si Ph. (17 tuổi, quê Trà Vinh) đánh nhau ở trụ sở công ty trên địa bàn xã Phạm Văn Hai.

Sau đó, H. điện thoại gọi bố ruột và bạn trai là Lê Chí Dũng (ngụ huyện Bình Chánh) đến. Ph. Thấy vậy cũng gọi điện cho Nhi (bạn trai Ph.) và bạn là Nguyễn Hữu Trọng.

Cha của H. đến nơi thì gọi cả hai cô gái vào bên trong công ty để nói chuyện. Lúc này, ở bên ngoài Nhi và Trọng tấn công Dũng. Trọng dùng dao đâm chém khiến Dũng bị thương rồi bỏ trốn.

Nhi sau đó bị công an mời làm việc, người này đã thừa nhận hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.