2 cháu từ Thái Bình vào Nha Trang thăm ông nội thì nhà bị cháy, cả 3 tử vong

(PLO)- Hai cháu từ Thái Bình vào TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thăm ông nội thì bị hỏa hoạn khiến cả ba ông cháu tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-6, gia đình đã đưa thi thể ba nạn nhân trong vụ hỏa hoạn vào sáng cùng ngày ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đi hỏa táng để đưa về quê Thái Bình.

Gia đình đưa thi thể các nạn nhân đi hỏa táng để đưa về quê. Ảnh: CHU VÂN

Gia đình đưa thi thể các nạn nhân đi hỏa táng để đưa về quê. Ảnh: CHU VÂN

Khóc ngất trong bộ tang phục tại nhà tang lễ BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bố mẹ hai bé VMQA (9 tuổi), VMCA (5 tuổi) vẫn chưa thể tin đại tang bất ngờ ập xuống gia đình mình.

Theo gia đình nạn nhân, ông VNT (67 tuổi) từ tỉnh Thái Bình vào TP Nha Trang thuê căn nhà ba tầng ở số 53/6 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ để ở và làm tiệm tạp hóa tại tầng trệt.

Khoảng nửa tháng trước, hai bé gái VMQA, VMCA theo cha mẹ từ quê tỉnh Thái Bình vào TP Nha Trang thăm ông nội và xem Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa.

Festival kết thúc, bố mẹ về quê nhưng hai con gái xin ở lại chơi với ông nội thêm vài hôm.

Khoảng 0 giờ 20 ngày 10-6, căn nhà ba tầng do ông T. thuê bất ngờ bốc cháy. Căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy đã giải cứu được sáu người, trong đó có ba người lớn và ba trẻ nhỏ. Ngoài ra, hai người khác đã tự thoát được ra ngoài.

“Lúc đó cháy lớn nhưng không ai hay biết. Ba ông cháu ngủ ở căn gác hẹp nên không thể thoát ra được”- người cô kể lại.

Mẹ hai bé gái khóc ngất bên di ảnh của con. Ảnh: CHU VÂN

Mẹ hai bé gái khóc ngất bên di ảnh của con. Ảnh: CHU VÂN

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa (57 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 9, phường Lộc Thọ) kể giữa đêm khuya vợ chồng ông đang ngủ thì giật mình khi ngửi thấy mùi khét. Ông Nghĩa ra ngoài kiểm tra thì phát hiện căn nhà bán tạp hóa cách đó 50 m bốc cháy.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.V

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.V

Tổ trưởng tổ dân phố vội gọi lực lượng chữa cháy, hô hoán mọi người tham gia dập lửa. Tuy nhiên, ngôi nhà khóa bên trong cùng với ngọn lửa bùng lên nhanh chóng khiến việc dập lửa bất thành.

Một người hàng xóm khác kể lúc này có cặp vợ chồng từ bên trong leo lên nóc nhà để thoát ra ngoài. Họ nói bên trong còn nhiều nạn nhân. Sau đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã cứu được sáu nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.