2 cháu bé 3 và 4 tuổi bị đuối nước thương tâm

(PLO)- Hai anh em là con cô, con cậu đến nhà ông chơi, không may rơi xuống ao nước, người thân không kịp cứu. 

Sáng 20-5, lãnh đạo UBND phường Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai cháu nội và cháu ngoại của ông Hồ Sỹ Xô (trú khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị) tử vong.

Khoảng 18 giờ chiều 19-5, hai cháu Hồ Sỹ Cường (4 tuổi, cháu nội) và cháu Lê Thạc Quân (3 tuổi, cháu ngoại) đến nhà ông Hồ Sỹ Xô để chơi, thăm ông.

Sau đó, hai cháu tự rời nhà ra mở cổng đi chơi. Quá trình chơi cạnh bờ ao gần nhà ông Xô, hai cháu Cường và Quân rơi xuống ao, đuối nước.

Người dân và người nhà phát hiện liền lao xuống ao nước mò tìm, đưa hai cháu lên sơ cứu rồi đưa đến Trạm Y tế phường Quỳnh Dị cấp cứu, nhưng hai cháu đã ngừng thở.

Cán bộ chính quyền địa phương đã đến thăm viếng, động viên, trao hỗ trợ ban đầu cho bố, mẹ em Cường và em Quân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.