2 cha con bị điện giật tử vong trước ngày cưới con

(PLO)- Khi kéo dây điện chỉnh lại rạp cưới của con, người cha bị điện giật ngã xuống, người con trai đến ôm bố cũng bị điện giật khiến cả 2 cha con tử vong.

Ngày 15-8, UBND phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, Hải Phòng) xác nhận tại khu dân cư Quảng Luân 1 thuộc phường này đã xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến 2 cha con tử vong.

Trước đó, ngày 14-8, gia đình ông T. (62 tuổi) ở tổ dân phố Quảng Luân 1, phường Đa Phúc dựng rạp chuẩn bị tổ chức đám cưới cho người con trai là anh H. (32 tuổi).

Khoảng 9 giờ sáng 14-8, thấy dây điện vướng vào tấm bạt và giàn mướp ở sân nên ông T. đã trèo lên kéo lại sợi dây điện để chỉnh lại rạp cưới. Do dây điện hở chạm vào giàn mướp làm bằng dây kim loại nên ông T. đã bị điện giật ngã xuống đất.

Anh H. thấy vậy tưởng cha bị cảm nên chạy tới ôm ông T. cũng bị điện giật khiến cả 2 cha con cùng tử vong. Được biết, đám cưới của anh H. dự định sẽ tổ chức vào ngày 15-8.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.