2 cán bộ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng bị bắt

(PLO)-Trưởng phòng Thủ tục tàu thuyền thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và một cán bộ khác bị bắt để điều tra, làm rõ một số hành vi có dấu hiệu phạm tội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-6, theo nguồn tin của PLO, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ ông Phạm Hồng Cường, 42 tuổi, đang giữ chức vụ Trưởng phòng Thủ tục tàu thuyền thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và 1 cán bộ chuyên viên khác để điều tra.

Cơ quan điều tra bắt giữ hai cán bộ này để điều tra, làm rõ dấu hiệu phạm tội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Lực lượng chức năng cũng đã khám xét nơi làm việc của hai người này.

Theo tìm hiểu của PLO, hai cán bộ của Cảng vụ Hàng Hải bị bắt là để phục vụ điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, có dấu hiệu làm trái để cấp lệnh cho các tàu ra, vào các cảng ở Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.